Miệng hát, hai tay nhét túi quần, Tiến lên, ngửa mặt đón mưa xuân, Vui…
Lòng vẫn tơi bời ngọn lửa thiêu Nhớ thương khoảnh khắc mơ Thần Nữ Thương…
Cách nhau mười chín giờ bay Mà không liền cánh chim này được ư? Cây…
Ôi chốn này xưa ai sánh vai Trán cao hoài vọng tóc buông cài Tuổi…
Công chúa mười lăm, nàng ở đâu? Tìm nàng, thôi đã nát Âu châu! Ba-lê…
Em ạ! Cô Hằng chắp cánh Vừa lên trong khói sương chiều Có phải mưa…
Năm đã qua rồi, trong lớp học Tôi ngồi nghe Uyển đọc bài thi Hai…
Sống mãi kinh kì ta đã điên Hồn ta đi lạc ngả ưu phiền Hồn…
Lụt Hồng thủy trời không cho tái lại, Khiến bồ câu bay bổng quá không…
Nhà em ở cách hai sông, Muốn qua bên ấy, phải vòng phía non. Lúa…