Và bây giờ mùa đông ở quanh em Hàng thông xanh phủ thêm rèm tuyết…
Có một người ta đã gọi người dưng Mà thi thoảng thấy tim mình thổn…
Lời vàng, rớm lệ bờ mi Ý châu sâu thẳm vơi đi nỗi lòng “Cảm…
Đôi lúc buồn anh muốn trở về nơi Có cánh đồng hoa trong chiều cổ…
Chiều lãng du chiều trống vắng mơ hoang chiều em ơi mùa đông về khoảng…
Mặt trời vừa xuống hàng cây Còn vương vấn lại áng mây màu hồng Gió…
Cho tôi xin một ngày trời nắng ấm Sắp về đây khi hoa cúc nở…
Ta gặp em cao nguyên chiều thơ mộng Trời vào Đông lạnh giá buốt vai…
Lưng chiều nắng ngã Mùa phai Gió đùa… Hương cũ se vài giọt sương! Trầm…
Chiều vơi gió đượm hương thề Mờ xa khói đọng triền đê cỏ mềm Chân…