NÉN LẠI MÀ LO ĐI ANH Đừng buồn nghĩ ngợi nữa anh ơi Chớ để…
Hạ vừa tàn ánh nắng hóa mồ côi! Chẳng có em nên ta ngồi lặng…
SƯƠNG LỒNG GIỌT NHỚ “Đường tìm tri kỷ gian nan Tôi quên nhịp bổng nên…
Chiều xưa cơn gió qua đồi, Cỏ hồng níu gót, rồi thôi, quên về! Bên…
Tơ lòng giăng mắc nắng mưa Đường dài duyên thắm gió đưa gợi lòng Trời…
Tiếng đàn ai rót vào đêm Như nâng trăng lặn khỏi miền mây trôi Như…
Em ngồi đó nhìn về nơi ấy Bến sông xưa đầy đẫy nhớ mong Hoàng…
Xuân đến rồi… trời đất hẹn hò nhau, Mang nồng ấm tỏa như ngàn hơi…
Biết rằng Đông đã đến rồi Vẫn còn tiếc nuối khoảng trời nắng thu Biết…
Nhớ lần sau đừng lỡ hẹn nghe em Rảnh việc nhà về thăm quê ít…