tặng người cùng quê Trèo lên đỉnh dốc, đời sẽ thấy Một rừng. Một núi.…
Những con đường đẹp nắng thủ đô Nhớ chiều xưa mình đã hẹn hò Những…
Vừa khi nãy thấy người đàn ông khóc Ai nhặt giùm giọt nước mắt vừa…
Tình yêu nào không nếm trải gian nan Hãy cố gắng đừng vội vàng từ…
Chẳng còn gì để luyến tiếc đâu em Khi hướng đi đã tìm về hai…
Tôi lùi lại ngắm tôi thêm lần nữa Qua bão giông, qua những cuộc khóc…
Em như gió ngược mùa Thổi niềm vui một thuở Bỏ lại những ước mơ…
Bình minh đến ta mở lòng thú tội Màu nắng xưa nay cũng vội xa…
Em là gì trong ngôi thứ tình nhân Nét kiêu hãnh sa vào đêm nguyệt…
Biển nổi sóng thuyền ơi xin đừng trách Sóng dập dờn vờn bên cạnh hải…