Hội làng mở giữa mùa thu Trời cao, gió cả, trăng như ban ngày. Hội…
1. Như con chim bói cá Trên cọc nhọn trăm năm Tôi tìm đời đánh…
Em đi như chiều đi Gọi chim vườn bay hết Em về tựa mai về…
Tết này chưa chắc em về được Em gởi về đây một tấm lòng Ôi,…
Những ngày chưa có em Anh như suối lang thang trong núi Chưa từng biết…
Xa một ngày bằng triệu mùa đông Em bỏ chồng về ở với tôi không?…
Trong nỗi gì như thương nhớ Tháng giêng trở về đúng hẹn Em quàng khăn…
– Em yêu, anh quá bận để yêu em: Hôm nay họp hành, ngày mai…
May cho Em tấm áo sồi non Làng không mở hội Cất cho Em hương…
Gửi H. Khi chiếc lá xa cành Lá không còn màu xanh Mà sao em…