Ngày mồng tám tháng ba đã đến Không có gì tặng hiến vài câu Tình…
Con lại về thăm mẹ buổi chiều nay Tháng ba nắng hương bưởi đầy trong…
Mạ! Con đi vắng không về bên mạ được Bão đang về mưa tạt ướt…
Cao lầu vắng khách tâm giao Hoa trong vườn nhỏ ào ào gió bay Đường…
Mai em về giữa xanh thẳm hè sang Trong nắng nhạt và sương làn trắng…
Sông phẳng lặng buổi thinh không lặng gió Mạn thuyền đời chẳng sóng vỗ bờ…
Ra Hà nội gặp lúc trời trở gió Chút lạnh se chút mưa khẽ cuối…
Và đông Tạm biệt năm này Để cho Xuân nọ đang bày Cuộc chơi Trăm…