Sáng se lạnh biết đông về trước ngõ Ở sau vườn cơn gió xạc xào…
Thả cơn gió cuộn lăn đời cát Giọt mưa nào dịu mát trần sa Nhọc…
Vẫn hoài viết về anh người lính ấy Mặc chiến tranh tạm dứt bấy nhiêu…
Bên dòng Thạch Hãn chiều nay Gió nồm rất nhẹ hàng cây lặng tờ Nhành…
Có cái lạnh đầu thu Và cơn giông rấm rức Giọt ngâu buồn chất ngất…
Bài thơ đầu anh viết để tặng em Gió thu gọi lá vương thềm xào…
Trời sang hè nên hiếm những cơn mưa Và giọt nắng mãi vui đùa nhánh…
Dắt em về với ngày xưa Để nghe xào xạc gió dừa trao thương Dắt…
Tình cách biệt Giữa ngàn khơi sóng vỗ Khung trời xưa Kỷ niệm cũ theo…