
Thẻ: Tín Thuận


Có khi nào… – Tín Thuận
Có khi nào nơi phố rộng đông người Ta bất chợt thấy nụ cười thân…

Tình đông – Tín Thuận
Mưa phùn bay nhẹ thoảng Đậu giữa chốn trần gian Vừa chao mình én liệng…

Lỡ hẹn tình xuân – Tín Thuận
Anh xới đất đợi mưa về gieo hạt Em ươm mầm giữa trang sách tinh…

Trái tim trinh – Tín Thuận
Tuổi thư sinh đẹp tựa ánh trăng rằm Biệt áo trắng em vào trường sư…

Thu kỷ niệm – Tín Thuận
Ngọn gió khẽ êm lùa nơi ngõ vắng Và làn sương trắng phủ giữa trời…

Tháng bảy mưa ngâu qua – Tín Thuận
Dạo ấy mùa tháng bảy dội làn ngâu Em lại muốn cùng nhau vui lội…

Quê em đó Miền Trung – Tín Thuận
Quê em đó gánh hai đầu nỗi nhớ Đủ bốn mùa xuân hạ nối thu…

Bến xưa – Tín Thuận
Tháng mười một bên triền sông dừng bước Lặng ngắm trông những con nước ru…

Những vườn tiêu – Tín Thuận
Những khu vườn không riêng chỉ mình xanh Tiêu trẩy ngọn bên thân gòn vạm…