Sông Hồng Yêu Dấu 3-2019 Tôi muốn về với quê mẹ sông Hồng Cuộc đời…
Bước chân đi giữa cuộc đời Bụi trần bám lấy cả người còn đâu Sân…
Nhà quê gạo trắng thơm ngon Quả cà muối chín nhai giòn bên tai Nhà…
Vạn cỏ ngàn cây ướt đẫm sương Long lanh từng giọt ở ven đường Tiếng…
Một mình thơ thẩn tìm trăng Đêm khuya cảnh vắng mây giăng ngang trời Lạnh…
Vừa có bạn mới Là anh đồng hồ Hết chê giờ giấc Quên luôn Trống…
Ta về với cánh đồng quê Vời vời bãi cỏ, triền đê quê mùa Về…
Thóc vàng ngồn ngộn sân phơi Vàng trên sân thượng, vàng nơi hiên nhà Rơm…
Dầm dề lúc tạnh khi mưa Đợi hoài, đợi mãi vẫn chưa thấy người Vào…
Nửa đời sống giữa phố phường Từ nay ta lại tìm đường về quê Nhà…