Lặng lẽ sống, lặng lẽ yêu Mỗi trang giáo án bao điều đẹp hay Đứng…
Thu tàn tiễn biệt người đi. Thành Ninh nghẹn nấc sầu bi mắt trời Nước…
Anh Đức ghi bàn Xé tan lưới bạn Cọp thần gặp hạn Mạnh dạn ép…
Tháng Tư rồi mà sao trời u ám Mưa bay bay trong màu xám giăng…
Em sẽ về thăm quê mẹ cùng anh Thăm mảnh đất hiền lành và giản…
Anh về thắp nén tâm nhang Tiễn em về chốn vĩnh hằng Cõi Tiên Vẫn…
Hương một nén đốt lên vĩnh biệt Chín người con đất Việt đi xa Xót…
Giờ một mình quanh sân Trận mưa rào xuất hiện Trứng gà*úa lá rụng Bông…
Người về nơi ấy thu xa Tiễn đưa giọt lệ xót xa cảnh đời Thu…
Đôi ta lưu lạc phương Nam này, Trải mấy mùa qua én nhạn bay. Xuân…