Tết đến me tôi vất vả nhiều, Me tôi lo liệu đủ trăm chiều. Sân…
Cả trần gian tí tởn đón xuân sang tưng bừng có một thằng dớ dẩn…
Cắt cho ta, hãy cắt cho ta Cắt cho ta sợi dài Cắt cho ta…
Sáng hôm mồng một Tết Đèn nến thắp xong rồi Bà tôi ngồi trong ổ…
Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…
I Nửa đêm tôi choàng dậy tiếng bom hú rất gần ba đợt B52 Cái…
Quê hương ta như gái đẹp làng Lim Ôm đầy ngực đầy tay Những mùa…
Tủi thân khói bếp ngày xưa Mẹ nhen cho tối giao thừa bớt suông Tiếng…
Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu Rượu…
Cô Ký1 sao mà đã chết ngay? Ô hay, giời chẳng nể ông Tây! Gái…