Con có nghĩ: ắt là phải thế Một đôi lần con ghì siết hai tay…
Tiếng hát em còn trong băng nhạc ấy Em ơi em, sao em không về…
Chiều mùa đông Đốt ngọn lửa hồng Ta đọc tập thơ sầu, cười với bóng,…
Hạnh phúc tôi từ những ngày nước lớn Trời mưa mau tay vuốt mặt khôn…
Niềm khát vọng, ta ghi vào huyết sử, Dưới chân em, Thơ lạc mất linh…
Ôi đời dài vạn kỉ Ta tiếc thương trăng diệu huyền cũ kĩ Lung linh…
1. Mùa xuân bướm đỏ hoa vàng Rừng sao trụi lá ngỡ ngàng dáng xưa…
Ngày đầu tiên hòa bình trở lại Trên đường về quê hương Tôi đã dừng…
Có những đêm trường gợi tiếc thương Có ta lấy tóc đếm ưu phiền Có…
Người đi Nhạt bóng trăng chờ Tháng năm lá phủ xanh bờ cỏ may Còn…