Sân nhà lắm lá vàng rơi Ta về nhớ mẹ một đời nông sâu Tình…
Má ơi, hôm nay ngày giỗ đầu của Má Bốn chị em con tề tựu…
Vẫn là quê nội chưa xa Vườn xuân cây ổi dâng hoa rất hiền Bồ…
Đêm thu năm xưa ta cùng em vui Rồi lơ đễnh đánh rơi vầng trăng…
Tháng Tư hoa gạo đỏ đường quê Nhớ bạn ra đi chẳng trở về Máu…
Trời cao nguyên lụt tràn đê Nguồn trôi nước lũ xuống đè cát xanh (B.G.)…
Và thế là họ xa nhau Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy Ngôi sao…
Tôi bắn hắn rồi Những ngày xưa thân ái Không ngăn nổi tay tôi Những…
Những nỗi buồn vẫn chẳng thể nào giao cảm cùng nhau Anh.. và em… Chúng…
Một đêm giăng mờ lạnh lẽo. Tiếng tiêu nào trên ngàn xa văng vẳng trong…