Anh hãy kể về mẹ cho em nghe Bao nhọc nhằn ghè trên lưng gầy…
Mùa thu, với những bước chân nhẹ nhàng đến tự khi nào mà không ai…
Sài Gòn mùa hè Có còn trong em? Thành phố bên sông đầy gió và…
Em về bỏ lại dòng sông Để ai thức trắng muà đông năm nào Tình…
Mấy ngày sao máy mắt hoài Hay giấu chồng lẻn ra ngoài, nhớ tôi? Khỏa…
Nhớ lần sau đừng lỡ hẹn nghe em Rảnh việc nhà về thăm quê ít…
Những ngày cuối năm Mậu Tuất Đóng quân rừng núi biên cương Xa nhà, tuổi…
Anh đi về phía khôn cùng Núi sông ngăn cách trập trùng thời gian Anh…
Gởi lại em, những chiều mưa thị trấn Buồn mênh mông mưa trắng ngập đường…
Mắt một mí ngồi tựa mạn thuyền Lòng như sóng vỗ Con sáo sang sông…