Thức khuya cho biết đêm dài Dậy sớm cho biết rạng ngày ra sao Chọc…
Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…
Đêm chuột mẹ ru con: – Nào, ngủ đi, đừng khóc, Mai mẹ cho bánh…
Chương ba: Điệp khúc những cây cầu Khúc dạo Tôi là chỗ thất thường của…
Chương bốn: Tờ lịch cuối cùng Thành phố đã hiện ra trước mắt các quân…
Ngày mai chúng ta đòi lại phù sa Ngày mai chúng ta về cười rung…
Non sông bốn mặt ngủ mơ màng, Thức chỉ mình ta dạ chẳng an. Bóng…
Chồng người như bách như tùng Chồng mình họ bảo thằng khùng thằng điên Chồng…
01. BÀI THƠ: TÌNH THƯƠNG CHA MẸ Thơ: Dũng Bùi Tấm lòng con trẻ tri…
Con gái Trời sinh con gái dễ thương Một mình con gái bằng mười con…