Quê mình chảo lửa, túi mưa Hạn khô, lũ quét vẫn chưa “đã” trời Bão…
Con xin nguyện được buông đi Tham lam , dục vọng , sân si ở…
Cười nhiều rồi sẽ có lúc buồn thôi Đâu phải khi nào cũng đùa vui…
Xin gác lại nỗi buồn vào quên lãng Em bây giờ phải ráng sống vì…
Ngày Thơ Lễ Hội thiếu em Văn Miếu giờ chẳng còn nêm như ngày Anh…
Thì cứ coi đời là chuyến rong chơi Có chi đâu mà nặng nề quá…
Thế là thắng lợi vẻ vang Vượt qua thử thách – vững vàng bay cao…
Dẫu ngàn dặm quanh co bao ghềnh thác Dòng sông xanh vẫn hướng biển si…
Hoàng Sa Trường Sa thuộc chủ quyền Một phần Tổ quốc rất thiêng liêng Trên…
Tuổi thanh xuân bầu máu nóng dạt dào Luôn ao ước khám phá miền mới…