Trong thành phố có một vườn cây mát Trong triệu người có em của ta…
Mặt trời lặn xuống bờ ao Ngọn khói xanh lên, lúng liếng Vườn sau gió…
Gửi Ira Davưdova Se se một chút lạnh lùng mình sang với bạn, sang cùng…
Thu cô liêu Tịch tiêu1 Cô thôn chiều Ta yêu thu yêu thu yêu mùa…
Làm sao tìm lại mùa thu dịu dàng Ngày em còn nhỏ gót trần lang…
Một ngày thấy mình không còn muốn khóc Nỗi buồn xưa đã nhạt nhẽo quá…
Xuân xưa chưa theo chồng Hồn như vuông lụa nhỏ Anh đến từ phương xa…
Những người chuyển đến thành phố ở Bỏ lại quê bao vất vả nhọc nhằn…
Chắc người nói chẳng hết lời Nên cây trúc có trên đời đấy em Cha…
Mẹ sớm nay xuống chợ, Gửi các con về bà. Mùa thu sang bỡ ngỡ,…