Em đến với anh Một chiều thu Hà Nội Thực lòng anh vẫn chưa kịp…
Hạ tàn lại đến thu sang Đấy trời vàng rực cúc vàng khoe hương Mênh…
Thu dỗ mãi mà hạ nào chịu ngủ Nắng đỏ nung chưa dịu lại sắc…
Hoa cà tim tím Hoa mướp vàng vàng Hoa lựu chói chang Đỏ như đóm…
Tháng giêng mưa ngoài phố Mưa như là sương thôi Những bóng cây dáng khói…
Tháng tám mùa thu lá khởi vàng em nhỉ Từ độ người đi thương nhớ…
Ngồi nghe biển hát rì rào Như lời ru tự thuở nào ấu thơ Những…
Nơi em ở là phía ngày nắng tắt Nỗi buồn nhiều như gió Em ước…
Chúng mình ở hai miền Ngày nào em cũng khóc… Anh yêu của em ơi…
Tuy nhiên con mắt từ bi Của nàng rất mực vẹn nghì là tu Tu…