(Tưởng nhớ XQ1 thân yêu) I Thôi em nằm lại Với đất lành Duy Xuyên…
Viết cho Kim Anh Để anh thử bắt đầu vẽ lại một vòng tròn không…
Vẫn còn ta đứng giữa trời Giọng ngâm xô núi, tiếng cười bạt non Cuộc…
Anh đứng đây trên những hòn đảo chim, những hòn đảo chìm những hòn đảo…
Ta đem hết phiếu thịt mùa đông bán cho gã chợ trời để mua lấy…
Khi nước chảy trên đất này Người ta gọi là sông Khi đất nằm nghiêng…
Bao giờ nhỉ tôi về thăm xứ Quảng Mười năm dài mộ mẹ chẳng ai…
Con chẳng về đâu dù mưa hay nắng Sông Thu Bồn trăng tháng bảy còn…
Tảng đá Núc ngó nghiêng trời Phú Thuận Bến Thu Bồn liếc xéo bãi Hanh…
Buồn xưa Đông Á về muôn phương. Mắt ta loạn dáng mây hồ hải, Mộng…