Em chuyển đến nơi thời gian nhanh hơn Hà Nội một giờ Để anh buồn…
Mưa Lưa thưa Vài ba giọt… Ai khóc tả tơi Giọt lệ tình đau xót?…
Em nhớ anh trong căn bếp nhỏ Em loanh quanh hoài, đàn kiến cũng loanh…
Cái giếng hôm nay thành một vòng tròn Mỗi giọt nước cũng tròn theo óng…
thôi còn chi mà khóc thôi còn chi mà cười hai tay đều trắng cả…
Hãy đưa tôi ra bờ sông Ðể tôi nhìn cho rõ Tôi nhìn giòng nước…
Ru tình theo dòng sông nhỏ Nước xuôi về biển xa nguồn Lòng hoài hướng…
Tặng mẹ và các cô đã từng là cô giáo. Mẹ tự hào xưa cũng…
Em ơi chớ có ngậm ngùi Tình xưa nay đã chôn vùi từ lâu Thời…
Mấy bữa nay Sài Gòn lất phất mưa Trời se lạnh nhớ ngày xưa biết…