Giọt nước mắt Mẹ ơi… Sao con không ngăn được Cứ chảy dài thấm cả…
Ta gặp em cao nguyên chiều thơ mộng Trời vào Đông lạnh giá buốt vai…
Tháng bảy qua rồi, nhớ lắm em yêu Cây bàng cũ ngày nào ta đứng…
Kỷ niệm xưa vẫn còn nguyên như mới Để ai nhìn… bối rối… bâng khuâng…
Kỷ niệm xưa vẫn còn nguyên như mới Để ai nhìn… bối rối… bâng khuâng…
Tin hay không- tùy anh Lá thư ấy, em viết rồi không gửi Bao đợi…
Mùa này có một chòm mây rất cũ Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa…
Em huyền ảo đầy hồn ta bóng nguyệt Sương vô biên lớp lớp đẫm bên…
Có một ngã ba nào đó trong đời Anh để lạc mất người con gái…
Cửa bệnh viện, ngoài kia là quá khứ Những vui buồn khao khát đã từng…