Em ở phương trời nao? Mà bao ngày chưa gặp Lòng Anh đang thắc mắc…
Hạnh phúc là khi ta vẫn bên nhau Có mái tóc xanh sống chung đầu…
Đợi trăng, trăng khuyết lại tròn Người không hề phải mỏi mòn ngóng trông Đợi…
Những điều sỉ nhục và căm giận Một dân tộc đã sinh ra Trần Ích…
Người ta thường ví von rằng Người gầy nhỏ nhắn rất hăng dập dình Tôi…
CÓ PHẢI KHÔNG? “Người phụ tôi rồi có phải không”? Nếu không, sao lại đi…
1. Tình yêu chớm nở Tuổi trẻ là những tháng ngày cuồng nhiệt và hoang…
Mời các bạn cùng đến với những bài thơ hay viết về những “nàng thơ”…
Thất ngôn bát cú – cái tên có lẽ không xa lạ gì với đa…
Câu nói hay về tình và tiền mang nhiều triết lí sâu sắc, nhiều thông…