Ánh sáng là kẻ hai mang Vừa sóng, vừa hạt rõ ràng nghe cưng! Giao…
Thơ này em viết tặng thầy Phi Mở đầu tự hỏi phải ghi gì? Chẳng…
Dòng điện dịch làm chúng ta gặp nhau Bởi biến thiên của điện trường hai…
Thầm gọi tên em quay lưng phản xạ Trước mắt ta bao lượng tử cuộc…
Nếu anh là Trái Đất Em hãy là Mặt Trăng Nếu em là hạt nhân…
Tôi và em là hai hành tinh lạ Gói phận đời trong vũ trụ bao…
Em cho ta chút điện năng Để ta thắp sắng con trăng đêm buồn Tình…
Jun-lenx, định luật nằm lòng Tìm Q nhiệt lượng ta làm như sau Bình I,…
Em ngỡ rằng U luôn luôn cố định “Như mỗi người chỉ có một mẹ…
Cường độ dòng điện là I Tìm I ta lấy U chia e-rờ® Còn U…