Dăm ba hôm nữa là bản tình ca giao mùa lại cất, phố lại rộn…
Xuân trải nắng cho ngàn hoa rực rỡ Gió lặng im bỡ ngỡ cảnh đông…
Xuân còn phảng phất giữa tháng hai Để em duyên dáng gót hài chơi Xuân…
Em có phải tháng hai rồi không nhỉ Còn nhớ chăng những ngày ấy xa…
Tháng Hai về, niềm vui đà theo tới Vì có em đã kề cận bên…
Thôi anh đành lỗi hẹn với tháng 2 Lỗi hẹn đón em cuối mùa hoa…
Tháng hai về tôi viết bản tình ca Có hương hoa và một trời đẹp…
Tháng Hai vừa đến bên Tháng yêu thương vẫy gọi Chỉ nhìn chưa kịp nói…
Chào em cô gái tháng hai Em về mang nét trang đài mộng mơ Cùng…
Nắng tháng hai nhẹ nhàng mơn cành lá Gió còn vương chút lạnh, lạnh mầm…