…Ừ! Có ai thương mãi những điều quá cũ đâu em? Ai rồi cũng phải…
Chùm thơ hay tháng 11 ghi lại dấu ấn của những ngày cuối năm. Đây…
Tháng mười một đông về giăng lối Gió trở mình đêm vội vàng say Nhớ…
Tháng mười một về rồi anh còn nhớ hay quên Em đưa đôi bàn tay…
Tháng mười một, anh về đâu anh nhỉ? Em một mình thủ thỉ với riêng…
Ta đâu làm gì có lỗi với mùa đông Mà sao lại mang mưa về…
Tháng mười một đã về trong vương vấn Thu trôi qua thấy thờ thẫn úa…
Tháng mười một đã về rồi em nhỉ!? Em mang mùa Thu giấu kỹ nơi…
Tháng mười một… thu vội vã chia xa Bỏ lại sau lưng… thềm lao sao…
Tháng mười một, thu vội vã trôi xa… Bỏ mặc sau lưng thềm lao xao…