Em ghét anh rồi ghét lắm cơ Cái tội gì đâu cứ thờ ơ Yêu…
Nếu em không hẹn chiều nay Gió đâu lạc lối, mây đâu hững hờ Hàng…
Quê nghèo chạnh nhớ những chiều mưa Ngõ nhỏ chờ ai dưới rặng dừa Héo…
Vui chung thì đã vui rồi Buồn thương đọng lại triệu đôi vai gầy Bảy…
Tiếng trống mừng Trung thu Vang đầu đường, cuối phố Đêm nay đàn em nhỏ…
Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn Vượt qua ô…
1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
Em đi tìm anh trên bán đảo Ban căng Tìm không thấy chỉ thấy trời…
Lũ bướm chiều hôm bay qua thềm cửa đợi trăng về phá cỗ trung thu…
Màu trời xanh tự thú Tóc em thờ ơ bay Ngày em hai mươi tuổi…