Tháng mười đã đến rồi ư Mà sao đã thấy sương mờ nhẹ bay Se…
Chào em cô gái tháng mười Em là nắng ấm giữa trời mùa thu Ru…
Chào em, yêu dấu Tháng Mười Long lanh ánh mắt mỉm cười…đón anh. Mộng mơ,…
Tháng mười về cho ta nhiều mơ ước Thả lòng mình vào nhịp bước bình…
Xin chào nhau nhé tháng mười Sắc thu vàng rực mắt người long lanh Hương…
Tháng mười qua khép lại những buồn vui Bao kỷ niệm cũng chôn vùi dĩ…
Tháng Mười rồi, lòng em lại xôn xao Nhớ về anh, vàng au màu hoa…
Nàng thơ ơi! Tháng 9 đã qua rồi. Đón tháng 10 với biết bao kỷ…
Tháng mười về vờn ngọn gió heo may Thoáng thở than cho mùa thu thay…
Khói không vương mà khóe mắt em cay Rượu chẳng uống mà lòng say chất…