Tháng bảy nắng vẫn ngập tràn khắp lối Lá xanh tươi ve vẫn còn ngân…
Tháng 7 về ta cùng đan sợi nhớ Níu thời gian để khi lỡ xa…
Đêm lặng lẽ em một mình suy nghĩ Chợt ùa về bao kỷ niệm ngày…
Tháng bẩy rồi trời lại đổ mưa ngâu Vừa mới nắng trời lại sầu đổ…
Tháng bảy về đêm ngày mưa rả rích Có gã khờ rục rịch đón nàng…
Tháng Bảy còn đây mùa Hạ Nhiều lắm những cơn mưa ngâu Chợt đến chợt…
Tháng bảy, tháng bảy ta một mình đơn lẻ Bước chân tàn trong bể chở…
Anh lang thang trên đường phố hoàng hôn Bởi tháng bảy em nhắn tin sẽ…
Tháng 7 về trời lại rả rich mưa Để nỗi nhớ cứ chồng lên nỗi…
Tháng bảy về nghe nỗi nhớ chênh chao Lòng chạnh thấy dâng trào từng kỷ…