Nắng nắng nắng … nắng chan hoà mặt đất Cánh bằng lăng đã tím ngắt…
Em hãy là cô gái của tháng năm Giăng mắc nhớ khiến lòng anh trăn…
Tháng năm đến tự bao giờ Ta ngồi nhẩm tính bất ngờ thời gian Ngày…
Tháng năm đến mùa yêu không hẹn trước Cuối sân trường từng bước đợi chờ…
Em chợt đến chợt đi như cơn gió Để trưa hè cánh phượng đỏ chờ…
Ôi tháng năm rợp trời hoa phượng vĩ Khung trời mơ bao kỷ niệm lại…
Anh trở về trong chiều tím hoàng hôn Sau bao năm bước chân mòn lạc…
Tôi đứng bên tháng năm đầy thương nhớ Ve sầu kia có lẽ ngủ quên…
Xin em đấy đừng bẻ cong sợi nắng Tháng năm về ngõ vắng trắng hoa…