Đêm nhớ Bác bao lần con khóc Lúc Bác đi con còn ở chiến trường…
Chuyện xưa: – Người và Quỷ cùng nhau tranh đất Với bóng cây dưới ánh…
Có người lính lần đầu tiên ra đảo Cứ ngơ ngơ ngác ngác rất buồn…
Chiều nay ta viết cho em Bài thơ tình dễ thương Ở bên lề sân…
Dịu dàng mắt sáng tinh anh Cho tôi chợt nhớ thiên thanh khoảng trời Phượng…
Mưa ơi! xin đừng xối xả Cuốn trôi ký ức Vị Xuyên Đồng đội vẫn…
Những chuyến bay gãy cánh giữa lưng trời Làm ứa lệ, tim bao người rỉ…
Đoàn tàu rồi sẽ rời ga Đưa anh đi cứu sơn hà lâm nguy Phút…
Có những vần thơ hát Có bao lời ca say Giữa đất trời bát ngát…
Có một tình yêu khó nói được bằng lời Cứ cuồn cuộn theo màu cờ,…