Một năm con trở lại đây Lúa cao lấp lối ruộng lầy khó đi Mộ…
Bồng bềnh mái tóc mây trôi Đi về đâu đến cuối trời có không Nhẹ…
Chúng mình mãi ở bên nhau Để thương để nhớ càng sâu càng nồng Bên…
Dẫu là anh đã đi xa Viếng anh chỉ có hương hoa thay lời Thân…
Vẫn còn bóng đáng liêu xiêu Cơi trầu của mẹ không nhiều bằng xưa Bây…
Anh tìm đâu được chữ duyên Để cho trời buộc em liền với anh Biết…
Chiều nay đun nước lá chanh Bỏ thêm bồ kết cỏ xanh mần trầu Gỡ…
Thu hồng mười đóa lung linh Thi đàn chung nhịp ta mình xuyến xao Tình…
Đã dặn rồi Đừng qua lối ấy Để vấn vương day dứt mãi cõi lòng…
Học quên để nhớ người ơi Nặng lòng chi để rối bời tim nhau Đường…