Mùa đông đến rồi có lạnh không anh Sao cứ thế cứ đi hoài biền…
Bữa rồi anh ghé thăm em Ước gì trẻ lại đỡ thèm tuổi xanh Chợt…
Những chiếc đòn gánh cong Oằn vai người đi gặt Những cái liềm cong gắt…
Bỗng nghe màu khói sắc lam Nhớ bàn tay mẹ nẻ rang mỗi chiều Bữa…
Con về quê cũ chiều mưa Sững sờ gặp lại đường bừa của cha Ruộng…
Rũ đi anh nhé vấn vương Rũ đi những cái tầm thường bấy nay Bao…
Em về chiều ấy đợi anh Hàng cau nắng vẫn còn xanh cuối trời Ghế…
Lâu rồi mà chẳng gặp nhau Hai ta hai phía cây cầu cách xa Không…
Hững hờ anh hững hờ em Cả hai hờ hững cho thêm nỗi sầu Em…