Tôi ở phố Sinh Từ: Hai người Một gian nhà chật. Rất yêu nhau, sao…
1. Như con chim bói cá Trên cọc nhọn trăm năm Tôi tìm đời đánh…
Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn Vượt qua ô…
Mấy đoạn thơ Tặng Q. Mùa vải thiều đã hết Mùa nhãn còn chưa sang…
1 Nghĩ chi em, bốn tiếng sấm bão bùng Bốn tiếng đập dập vùi số…
Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa Hạt mưa đen rơi trên ô kính…
Giữa bao la đường xá của con người Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi…
Thành phố ngày ta không yêu nhau Luênh loang giọt dầu quá khứ Trên mái…
Mọi lời giải thích nào có cần đâu Khi người ta không còn yêu nhau…
Khép cửa lại đi anh ngoài kia đêm Em chỉ muốn vẽ cho mình một…