Em ơi Chợ Bút còn đông, (*) Sao em nỡ vội lấy chồng làng bên.…
Chiều xuân sóng sánh nắng non Bâng khuâng tìm lại lối mòn thủa nao Vẫn…
Những toan lấy gió buộc mây Lấy mưa buộc nắng, lấy ngày buộc đêm Lấy…
Em ơi Chợ Bút còn đông, (*) Sao em nỡ vội lấy chồng làng bên…
Em thở dài Buốt mùa đông rỗng ngực Buồn xa xa thương cũng xa xa…
I tôi đi đông chìm trời âm u thung lũng khô nhiều mây chim bay…
trong cuộc tình này anh ảo tưởng đôi lần, mơ màng đôi lần, ngu ngơ…
Em còn Tôn Nữ ngày xưa Huế còn hiu hắt chiều mưa Nội Thành em…
Tuổi thơ ta hề gói tròn trong áo mẹ Nắng mới lên hồng nội ngoại…
Có những đêm trường gợi tiếc thương Có ta lấy tóc đếm ưu phiền Có…