Rượu mời ta rót cho ta Bạn gần không tới, bạn xa chưa về Rót…
Uống say mai sớm bạn lên đường thân lại nương nhờ chốn viễn phương trăm…
Trời chớm vào thu ươn ướt mưa Sông sâu chừng thấm lạnh đôi bờ Hoa…
Tờ lịch đầu năm rớt hững hờ mới hay năm tháng đã thay mùa ra…
Đêm nay Nhạc Hội có hai người Ca sĩ là em, khán giả tôi. Sân…
Mai mốt em tôi về xứ Bắc Cách bao rừng núi cách bao sông Tôi…
Én nhạn về nam, xuân rồi đây Chợt thèm ly rượu, chút mưa bay Gọi…
Đất khách năm tàn vẫn gió mưa Ngồi bên ly rượu đón giao thừa Nhìn…