Em ơi Chợ Bút còn đông, (*) Sao em nỡ vội lấy chồng làng bên.…
Ai cũng muốn có được một tình yêu Một người ở bên sớm chiều chia…
Khi tôi còn trong chăn ấm nệm êm Thì đồng đội dầm mình trong mưa…
Cơn gió chiều nay sao rẩt lạnh lùng Em mang lửa ngày xưa thầm giấu…
Cái se lạnh một sáng xuân Không làm chùn những bước chân tìm về Anh…
Đứng dưới vầng trăng quả thật là Mây vờn gió thổi muộn màng qua Lời…
Sao em chẳng biết làm giàu, Trồng toàn Đu Đủ sẽ lâu có tiền. Anh…
Chiều quê bóng ngả ngang đồng Đàn cò cõng nắng qua sông dập dìu Mây…
Dẫu mưa còn chút muộn màng, Nắng Thu giờ đã tạt ngang vườn nhà. Anh…
Cái hồi tóc chấm ngang vai, Áo sơ- mi trắng em cài chiếc nơ. Người…