Tết này chưa chắc em về được Em gởi về đây một tấm lòng Ôi,…
Ly cà phê buổi sáng Tách trà buổi chiều Giọt nước mắt buổi tối Từ…
Mặt trời mọc Mặt trời mọc Rưng rưng mùa hoa gạo… Mây đục đậu bên…
Tặng các bạn tôi – Sinh viên Sĩ quan trừ bị Thủ Đức Khóa 16…
Trong ví ta này chứng chỉ tại ngũ Mất nước rồi còn hiệu lực hơi…
Nhà thơ Thế-Lữ tên thật là Nguyễn thứ Lễ, sinh tháng 10 năm Đinh- mùi…
Đêm qua ôm súng nằm mê Thấy ngày độc lập về quê thăm nhà. Bờ…
Rừng đẹp như một bài thơ cổ Cành cao vượn hú Ríu rít tổ chim.…
Ngọn đèn dầu leo lét Đại đội họp bình công. Đại đội phó giải thích…
Tôi viết bài thơ xuân Nghìn chín trăm sáu mốt Cành táo đầu hè rung…