Lưng còng nón rách đơn sơ Môi ta vẫn rạng chẳng mơ sang giàu Cuộc…
Phật dạy con sống từ bi độ lượng Đừng vì tiền mà kẻ trọng người…
Người biết cho chăng tuổi không mùa Từng đông băng giá vết thương xưa Vàng…
Tháng mười về ghi ấn những dấu yêu Bao điều ước mẹ thả diều chắp…
Sông Hương sóng vỗ ru bờ Trường Tiền soi bóng lững lờ thuyền trôi Thướt…
Tìm nhau mãi chốn địa đàng Thấy vầng mây trắng về ngang lưng đồi Tìm…
Can đảm lên em Hãy nhận đi, xin đừng khóc nữa Đừng trách than hay…
Ta trở lại mái trường xưa cũ Bên hàng cây lá rũ chiều tà Vẳng…
Chiến tranh khép lại lâu rồi, Bao năm mẹ vẫn cứ ngồi đợi con. Chờ…
Trước thềm xuân mới bâng khuâng Lần xem năm cũ cũng không hổ nào Đi…