Kỷ niệm ơi! Tháng mười một tới rồi! Thu giã biệt chợt bồi hồi tưởng…
Tháng mười một bên triền sông dừng bước Lặng ngắm trông những con nước ru…
Gió bấc về mang hơi lạnh từ xa Trời mây xám xua nắng vàng lẩn…
Thời gian cứ trôi Nơi tôi đang sống Vẫn tiếng cười đùa của tụi trẻ…
có người cười có người khóc có người la hét một người cúi đầu một…
Tình đau về với ta buồn Buồn ta cũng tạt như nguồn mưa đông Mắt…
Người tóc thả vai ngoan Bước qua chiều, mưa nhỏ Cùng tận chốn tang thương…
Thu tàn rồi sao mùa đông không tới? Ngọn bấc phong chấp chới ở nơi…
Sinh nhật em anh không biết tặng gì. Em còn nhớ ngày xưa khi quen…
Có thể bạn đang chán các bài hát quen thuộc, không thích lướt facebook, zalo…