Một chiều thứ bảy Tôi ngồi bên bàn viết Không viết nổi một dòng Bên…
Bờ tường gạch rêu Thời gian thêu màu lam trên những hàng gạch cổ Con…
Đà Lạt em đứng bên kia nỗi nhớ Anh như mây qua núi chẳng kịp…
Thuở ấy mây non với gió mềm Nắng vừa ấm để mọng môi em Nụ…
Đông đã tới bên hiên nhà anh ạ Mùa sang mùa chiếc lá thẫn thờ…
Men theo nỗi nhớ chơi vơi Tôi về chạm nắng tháng mười hai nghiêng Sông…
01. BÀI THƠ: NỖI NHỚ THÁNG MƯỜI HAI Tác giả: Lê Thanh Tâm Ta nhớ…
Sống trên đời có ai chưa từng trải qua hỉ nộ ái ố, có ai…
Ta ngồi đây, căn phòng bé nhỏ nằm gọn trên gác mái và ngó ra…
Yêu đương thì không nói làm gì, nhưng khi nó bước chân đi thì hẳn…