Tháng mười về cho nỗi nhớ đầy thêm! Khi hạt nắng chẳng khô mềm ngọn…
Tháng mười về… Em có biết không em? Bến sông quê còn lắm người bịn…
Kỷ niệm ơi! Tháng mười một tới rồi! Thu giã biệt chợt bồi hồi tưởng…
Tháng mười về ghi ấn những dấu yêu Bao điều ước mẹ thả diều chắp…
Hồn vía mồng Tám tháng Ba Xin ai ủ chặt cho nhà đậm hương Kê…
Lời rằng cua chắc tháng ba Cà ra mà chắc phải qua tháng mười Đêm…
Trời ban Cho nụ, cho hoa Đời ban cho cả tháng ba, tháng mười Trăng…
Mỗi lần lễ Vu Lan Ai ai cũng cài hoa lên ngực áo. Ba Mẹ…
Nhớ về cái tuổi chăn châu Chiếc nón đội đầu, áo rách vá vai Lưng…
Một nén nhang lòng Đốt vần thơ khắc khoải Tiễn Người đi Cháy rực những…