Tháng Bảy về mang chút gió heo may Ai ngập ngừng ngang qua con ngõ…
Anh dắt em về thăm miền cổ tích Chiếc hài xinh ai đánh rớt giữa…
Tháng Bảy rồi các bạn về đủ chưa Mấy thằng ham chơi tớ chưa nhìn…
Ta gặp em trên dòng đời hối hả! Chỉ vô tình… nhặt đồ… trả cho…
Tháng bảy về ta mạnh mẽ lên em! Tháng cuối hạ trời vẫn quen mưa…
Em có về thăm Đăk Nông quê anh Nơi con suối đại ngàn xanh hùng…
Tháng bảy qua rồi, nhớ lắm em yêu Cây bàng cũ ngày nào ta đứng…
Tiết tháng bảy mưa dầm sùi sụt(*) Văn chiêu hồn* như rút ruột ra Ngổn…
Chiều thu vọng tiếng chuông chùa Heo may xào xạc gọi mùa Vu Lan Mẹ…