Tháng mười về cho nỗi nhớ đầy thêm! Khi hạt nắng chẳng khô mềm ngọn…
Tháng mười về ghi ấn những dấu yêu Bao điều ước mẹ thả diều chắp…
1 Trời hâm hấp trở trời gió vùng vằng thổi vặn Em trở chứng lầm…
Sân khấu không còn ai biết Khán giả đã bỏ về nửa chừng Người kéo…
tôi tên hề mất trí nói lời công an theo dõi và làm thơ bị…
Bỗng muốn gấp giọng buồn vào ngăn kéo Thử ướm cho lời một nhịp tim…
Chàng cù lần có cái túi nhỏ Suốt bốn mùa giấu giếm như điên Anh…
1. tếch nhẹ gót hài em đã đến một trời lụa trắng lao xao ta…
Hàn Mặc Tử (1912-1940) Chính tên là Nguyễn Trọng Trí. Sinh ngày 22 tháng 10…
Nhà thơ Thế-Lữ tên thật là Nguyễn thứ Lễ, sinh tháng 10 năm Đinh- mùi…