Thu ơi! Em sắp đi rồi, Gió Mùa đã thổi, lá rơi ngập đường. Không…
Chôn Tình * Em đã ra đi thật sao đành Trời thu vàng nắng quá…
Ngày ai về chốn tinh mơ Cả vườn hoang dại nên thơ một màu Bên…
Sáng nay, tiễn cháu lên đường, Cháu đi bộ đội, dặm trường hành quân. Bà…
Về thăm bến cũ đò xưa Ngẩn ngơ sông vắng, đò vừa mới đi Bờ…
Rồi đêm về ta cảm thấy lạnh lòng Bởi mùa đông có nhiều khi ma…
Em có về thăm Đăk Nông quê anh Nơi con suối đại ngàn xanh hùng…
Tháng mười về ghi ấn những dấu yêu Bao điều ước mẹ thả diều chắp…
Thầm thì ngôn ngữ ngàn thông Tiếng rơi sương lạnh tơ đồng tím se Vầng…
Nắng vàng bờ suối chênh vênh Gió lơ ngơ đến Khói lềnh bềnh đi Hàng…