Mẹ đã bao phen đưa ngực gầy Lẳng lặng chịu những trận đòn chí mạng…
Sinh ta, cha ném bút rồi Rừng nho tàn rụng cho đời sang xuân Nuôi…
Cho Phương Anh (Canada) Người hỏi bữa nay là bữa nào Đang là ban ngày…
Một dĩ vãng tràn thơ và đẫm lệ Những u hoài chôn kín tận thâm…
Trí đang no và khí xuân đương khỏe, Nhạc đương say và rượu vẫn còn…
Máu tim ta tuôn ra làm bể cả Mà sóng lòng rồn rập như mây…
Trăng lên huyền diệu Chim hót trên mồ Mùa thu – mùa thu Cười nụ…
Hai mươi mười một ngày dương Hiến chương nhà giáo mở đường tương lai Việt…
Là người lính nơi tuyến đầu tổ quốc Giữa biển trời luôn vững bước hiên…
Nếu ví nền văn học Việt Nam là một bầu trời đầy sao thì Tố…