Mưa vì sao lại đến! Dưới cái nắng hanh hao Mưa âm thầm lặng lẽ…
Anh hãy kể về mẹ cho em nghe Bao nhọc nhằn ghè trên lưng gầy…
Bài thơ này viết tặng mẹ của tôi Người đàn bà cả cuộc đời thầm…
Em không phải vì thích ham chơi Hay kén chọn mà lười yêu đâu ạ…
Rồi em về bên ấy phấn trắng phai màu bạc tóc mây sắc tím vương…
Cuối hè đón nắng, Đò vắng sông buồn. Người đi để giọt sầu tuôn, Để…
Có một hoàng hôn tím Buông rơi trong khoảng chiều Một tình yêu thầm lặng…
Vị Xuyên Khúc tráng ca thầm lặng Dàn hợp xướng cả ngàn người xung trận…
Vẫn các anh người xẻ dọc Trường Sơn Trong gian khổ vững niềm tin chiến…
Lối nhỏ em về Em về mùa cau trổ Con đường vương nắng đổ Lúa…