Con xin nguyện được buông đi Tham lam , dục vọng , sân si ở…
Trong lịch sử bốn ngàn năm dựng nước Bao kẻ thù xâm lược Đất Nước…
Chúng ta bỏ làng ra đi cánh đồng quê hoa dại mọc thân ngựa đá…
Khó thay là biết điểm dừng Trẻ không hiếu thắng, già đừng tham lam Bạn…
Có đất nào như đất ấy không? Phố phường tiếp giáp với bờ sông Nhà…
Ngày vung vãi đức tin Đêm gặp mình đơn độc Ranh khôn giữa muôn nghìn…
Rồi tôi chỉ còn lại có một mình em Như thằng điên tự vẽ mặt…
trăng treo bảng lảng bên vàm sầu ai làm những tiếng đàn xôn xao khuya…
Nhân nắng xuân đầm ấm Vườn xuân rộn tiếng chim Chị kể cho các em…
Xin mắt mở tạnh trăm miền bão rớt Môi ô mai xin muối mặn lời…