Bình minh đẹp khoác áo chi huyền ảo Đêm trăng non cong cong nét chân…
Người quê thấu hiểu lúa, rơm Bao đời trăn trở, khi nơm nớp trồng Ôm…
Ước gì Có một mái nhà Nên duyên chồng vợ..ta là của nhau Ước gì…
Khoả thân Tinh khiết tình Trăng Nõn nà em Một đoá rằm lên hương Ngoài…
À ơi… Em ngủ đi nào Ngoài kia đất thấp, trời cao mặc người Mẹ…
Nếu em cứ mò cua bắt ốc Nhịn cơm nuôi ” bống bống, bang bang…
Có những hoàng hôn không hề nhạt nắng Có những niềm vui chìm trong tĩnh…
Bài thơ này riêng tặng các Anh Những người lính như bao đồng đội khác…
Tôi lại muốn về bên Đà Lạt Hái nụ nắng non dưới tán thông già…
Vớt chiều lên giữa sông trăng Nhìn mây vén gió khoe căng ngực tròn Con…