Phật dạy con sống từ bi độ lượng Đừng vì tiền mà kẻ trọng người…
Mũ tai bèo áo lính nhàu Chiếc ba lô cóc bạc màu gió sương Đây…
“Chiều… Lặng chìm… Và Biên giới Vẫn không em…” Trong khắc khoải Trái tim Người…
Vu Lan con mẹ ốm rồi Giỗ qua con vẫn đứng ngồi không yên Ngày…
Con lại đi vì cuộc sống mưu sinh Để mẹ lại… quặn lòng đau ray…
Và thế là họ xa nhau Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy Ngôi sao…
Cha lên làng sơ tán thăm con hoa mận nở trắng vườn năm sắp hết…
Những áo quần rách rưới Những hàng cây đắm mình vào bóng tối Chiều mờ…
Lá cơm nguội rơi vàng rãnh nước Mưa ướt đầm trên gạch vỡ tan hoang…
Em sợ nỗi buồn thức dậy muộn Sớm mai Vậy là qua nửa ngày hoang…