1 Mười con nhạn trắng về tha Như Lai thường trụ trên tà áo xuân…
Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa Thương lại bóng hình người năm năm…
Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng…
Trời đã sinh ra em Ðể mà xinh mà đẹp Trời đã sinh ra anh…
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao Anh nắm tay em bước dọc con…
Tiếng Việt gọi trong hoàng hôn khói sẫm Cánh đồng xa cò trắng rủ nhau…
Nhớ không em thuở nọ, Khi đôi ta chia tay Hai đứa cùng đau khổ…
Anh ngỏ lời yêu em Vào một đêm trăng khuyết Bởi tình yêu tha thiết…
Ngày xưa anh đón em Nơi gác chuông chùa nọ Con chim nào qua đó…
Đi dọc một triền sông Những chiếc trống đồng vùi trong cát Những mảnh bình…